Dịch thuật: Lữ Động Tân tỉnh mộng nhập chân đạo (Đạo kinh cố sự)

 

LỮ ĐỘNG TÂN TỈNH MỘNG NHẬP CHÂN ĐẠO

          Theo “Lịch đại chân tiên thể đạo thông giám” 历世真仙体道通鉴

          Lữ Động Tân 呂洞宾là vị thần tiên nổi tiếng, một trong bát tiên trong truyền thuyết. Trước khi Lữ Động Tân nhập đạo tu tiên, ông chỉ là một thư sinh, muốn thi đậu Tiến sĩ làm quan phát tài, làm rạng rỡ tổ tông, về sau ông vì sao lại nhập đạo tu tiên?

          Theo truyền thuyết, vào năm Nguyên Hoà 元和 thứ 5 đời Đường Hiến Tông 唐宪宗, Lữ Động Tân 21 tuổi đến Trường An 长安tham gia khảo thí. Trước lúc thi ông có dẫn nô bộc đến kinh thành, tìm đến một quán trọ, chuẩn bị ứng thí. Trong thời gian này ông ôn luyện nội dung thi cử, đồng thời nghỉ ngơi chút ít, giải trừ những mệt nhọc trên đường đi. Ngày nọ, Lữ Động Tân trong quán trọ vừa ông tập, vừa trò chuyện với người ta, lúc này có một vị đạo sĩ đến quán trọ. Vị đạo sĩ có tướng mạo kì lạ, mày râu đẹp, thân khoác áo màu trắng, thần thái ung dung, khí độ bất phàm. Sau khi đạo sĩ bước vào quán, đi thẳng đến bên cạnh Lữ Động Tân hành lễ, sau đó ngồi xuống, nói cùng Lữ Động Tân:

          -Xem bộ dạng tiên sinh là một người có ngộ tính, có tố chất tu luyện, nên theo ta nhập đạo tu tiên.

          Lữ Động Tân thấy vị đạo sĩ khí vũ hiên ngang, nghĩ rằng người này nhất định không phải là người thường, cảm thấy cự tuyệt trước mặt là không hay nên nói rằng:

          -Theo tiên sinh nhập đạo tu tiên thì được, nhưng đợi tôi sau khi có được chức quan làm rạng rỡ tổ tông, lúc bấy giờ sẽ theo tiên sinh tu đạo, tiên sinh thấy thế nào?

          Đạo sĩ mỉm cười, cũng không ép. Sau đó ông nói Lữ Động Đân cho một bữa ăn. Thế là Lữ Động Tân gọi nô bộc đi làm cơm. Nô bộc vừa mới đi, ông đột nhiên cảm thấy thân thể mệt mỏi, đầu óc hôn trầm. Lúc bấy giờ vị đạo sĩ lập tức từ trong tay áo lấy ra một cái gối đưa cho Lữ Động Tân, nói rằng;

          -Đây là “gối như ý”, nếu dùng nó để gối đầu khi ngủ thì có thể muốn gì được nấy, những thứ bình thường muốn có thì cũng có thể có được.

          Lữ Động Tân cũng không khách sáo, liền đem gối đầu. Vừa chợp mắt, ông đã thấy một sứ giả đến, nói rằng hoàng đế muốn triệu kiến đương khoa Trạng nguyên Lữ Động Tân. Thế là ông bèn theo sứ giả đến triều đình, hoàng đế vô cùng tán thưởng ông, trao cho chức quan. Từ đó, con đường làm quan của ông thuận lợi, từ quan châu huyện thẳng đến đại quan triều đình. Ông còn trước sau cưới hai người con gái của nhà giàu có làm vợ, gia đình hoà mục hưng vượng. cứ như vậy trải qua 40 năm. Về sau ông còn làm Tể tướng 10 năm, quyền khuynh nhất thời, bất luận là bách tính nghèo khổ hay phú nhân hiển quý, đều vô cùng tôn trọng ông, đến nơi nào cũng đều được tiền hô hậu ủng, rất uy phong.

          Nhưng không ngờ về sau không hiểu vị sao lại bị trọng tội, gia sản bị tịch thu, vợ con đều bị xa cách, một thân một mình bị lưu đày. Ông bị cái đói cái rét bức bách, lại thêm bệnh tật đi đến chỗ lưu đày.

Chính vào lúc này, Lữ Động Tân tỉnh dậy, đương lúc ông chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, không rõ là mộng hay thực, thấy vị đạo sĩ bên cạnh cười nói rằng:

-Cơm vẫn chưa chín , mà mộng đã làm được quan lớn.

Lữ Động Tân thất kinh, hỏi đạo sĩ:

-Tiên sinh làm sao biết được giấc mộng của tôi?

Đạo sĩ đáp rằng:

-Ông lúc nãy nằm mộng, từ chỗ vinh hoa phú quý đến chỗ nghèo khổ gian nan, cảnh huống nào cũng đều có, 50 năm trong chớp mắt, có được đồ vật không đáng để mừng, mất đồ vật cũng không đáng để lo. Ông đã được giác ngộ, sau này có thể biết được ý nghĩa của giấc mộng. Đời người trăm năm, chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Nghe qua mấy lời đó, Lữ Động Tân trong lòng bừng tỉnh, đối với chân đế của đời người đã triệt ngộ. Lữ Động Tân nghĩ rằng:

Đúng vậy, cho dù vàng bạc đầy nhà, lại có vợ đẹp con ngoan, cũng chẳng qua là trò đùa của tạo hoá, chẳng phải là giấc mộng sao? Có gì đáng để lưu luyến?

Nghĩ đến đó, Lữ Động Tân lập tức đứng lên hành đại lễ trước đạo sĩ, nói rằng;

-Tiên sinh quả là thần nhân, xin chỉ giáo cho tôi, điểm hoá sự ngu muội vô tri của tôi.

Đạo sĩ bảo rằng:

-Ta xem ông rất có ngộ tính, sớm đã có lòng muốn điểm hoá cho ông. Hiện tại ông đã rõ thế gian là mộng ảo không thực, công danh lợi lộc là gông cùm tàn hại con người. Học đạo thì dễ rồi, sau này theo ta tu đạo.

Lữ Động Tân lập tức quỳ xuống hướng đến đạo sĩ hành lễ.

Vị đạo sĩ này thực tế chính là vị thần tiên Chung Li Quyền 钟离权nổi tiếng. Lữ Động Tân một lòng theo Chung Li Quyền tu đạo, đồng thời tu thành thần tiên. Ông còn cùng sư phụ Chung Li Quyền lập ra phái Chung Lữ tu đạo, trở thành thần tiên nổi tiếng của Đạo giáo.

                                                                    Huỳnh Chương Hưng

                                                                    Quy Nhơn 04/3/2025

Nguyên tác Trung văn

 LỮ ĐỘNG TÂN MỘNG GIÁO NHẬP CHÂN ĐẠO

呂洞宾梦觉入真道

Trong quyển

ĐẠO KINH CỐ SỰ

道经故事

Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉

Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002

Previous Post Next Post