Dịch thuật: Công thuỳ trúc bạch

 

CÔNG THUỲ TRÚC BẠCH

          Lúc Lưu Tú 刘秀cầu học ở Trường An 长安, trong số đồng học có một thiếu niên chỉ mới 13 tuổi vô cùng thông minh, thiếu niên đó chính là Đặng Vũ 邓禹 (1), người ở Tân Dã 新野 Nam Dương 南阳.

          Đặng Vũ trí tuệ hơn người, phát hiện Lưu Tú với tính cách chất phác hồn hậu khác với người thường, liền kết giao thành đôi bạn chân thành.

          Khi Lưu Tú phát triển thế lực tại Hà Bắc 河北, Đặng Vũ biết được, từ xa ngàn dặm đến doanh trại Lưu Tú. Lưu Tú rất vui mừng, nói rằng:

          -Bạn từ nơi xa đến, có muốn làm quan không? Tôi có đặc quyền ban miễn chức quan, tôi sẽ phong bái cho.

          Đặng Vũ lắc đầu nói rằng:

          -Làm quan không phải là sở nguyện của tôi.

          Lưu Tú không hiểu. Đặng Vũ nói:

          -Tôi hi vọng uy đức của ông ban khắp bốn biển, tôi nếu góp được chút công giúp ông thống nhất thiên hạ, lưu lại công danh trong sử sách, như vậy là đã thoã mãn tâm nguyện rồi vậy!

Chú của người dịch

1-Đặng Vũ 邓禹 (năm 2 – năm 58): Tự Trọng Hoa 仲华, người huyện Tân Dã 新野 quận Nam Dương 南阳 (nay là huyện Tân Dã 新野 tỉnh Hà Nam 河南), công thần khai quốc triều Đông Hán. Ông cũng là chính trị gia, quân sự gia, người đầu tiên trong danh sách 28 công thần được hoạ tượng treo ở Vân Đài 云台.

                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                            Quy Nhơn 16/9/2024

Nguồn

HOÀNG TRIỀU ĐIỂN CỐ KỈ VĂN

皇朝典故纪闻

Tác giả: Hướng Tư 向斯

Bắc Kinh: Trung Quốc văn sử xuất bản xã, 2002

Previous Post Next Post